Ngày và đêm bám chốt

Thứ hai, 14/06/2021 11:22

Tại một điểm chốt đường vào TP Hà Tĩnh.

Sau khi xuất hiện ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn TP Hà Tĩnh, cả hệ thống chính trị đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh, kiềm chế gia tăng dịch trên diện rộng. Cùng với các hệ thống chính trị, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch trong lực lượng, đồng thời huy động nhân lực, phương tiện tham gia trên tuyến đầu chống dịch. Trong những ngày bám chốt đã có nhiều hình ảnh cảm động, sự chia sẻ của người dân với lực lượng tuyến đầu chống dịch, thể hiện rõ tình quân dân thắm thiết.

Mấy ngày nay, tại 27 chốt kiểm soát, chốt chặn các "cửa ngõ" ra vào TP Hà Tĩnh, các CBCS Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày đêm "căng mình" ứng trực 24/24h. Khi các chốt kiểm soát chính thức được kích hoạt, vì chưa nắm rõ thông tin về việc thiết lập vùng cách ly y tế TP Hà Tĩnh nên đã dẫn tới tình trạng tại một số điểm kiểm soát như cầu Phủ, cầu Cày, cầu Đò Hà, cầu vượt Thạch Linh, cầu Hộ Độ…, người dân tập trung khá đông với mong muốn được di chuyển ra, vào TP. "Thời điểm đầu khi thiết lập chốt kiểm soát, số lượng người dân muốn đi ra hoặc di chuyển vào TP khá đông. Điều này đã khiến lực lượng làm nhiệm vụ rất vất vả khi vừa đảm bảo ANTT, vừa phải giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ", Đại úy Nguyễn Xuân Sơn- cán bộ Công an TP Hà Tĩnh cho biết.

Ban ngày, dưới cái nắng như đổ lửa, hơi nhựa bốc lên làm cho các CBCS ứng trực ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Về đêm, khi mọi người đã yên giấc, thì ở các chốt kiểm soát, các CBCS Công an vẫn trắng đêm túc trực. Có những CBCS đã nhiều ngày không về nhà. "Dù công việc có phần vất vả nhưng anh em động viên nhau cùng cố gắng, chỉ mong sao góp một phần sức lực vì mục tiêu chung là Hà Tĩnh sẽ sớm kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh để mọi người có thể di chuyển, hoạt động bình thường"- Đại uý Sơn tâm sự.

Thiếu tá Phạm Duy Thành- cán bộ Công an TP Hà Tĩnh chia sẻ: "Không chỉ trong mỗi anh em ở điểm chốt, mà trong mỗi CBCS hầu như đều có chung suy nghĩ, vì quê hương thân yêu, để đẩy lùi, dập tắt COVID-19 vì sự an toàn cho mỗi người dân, mỗi người đều cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà mình đang được giao. Trời nắng nóng, nhiều anh em thiếu ngủ, ăn uống có khi qua quýt song mỗi người luôn được tiếp thêm sức mạnh là tình cảm của người dân dành cho CBCS Công an và lực lượng phòng, chống dịch". 

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn vất vả với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; lực lượng trực tại các điểm chốt trong những ngày này người dân trên địa bàn đã mang các vật phẩm như nước uống, sữa, nước giải khát, bánh mì, mì tôm, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang phòng chống dịch… trao tặng lực lượng này. Ngày 10-6, ông Lê Vinh Hạnh- Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ chính tòa Văn Hạnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đại diện cho giáo dân toàn giáo xứ đã đến thăm, tặng quà các điểm trực chốt cầu Phủ, cầu Cày, cầu vượt Thạch Linh, cầu Đò Hà, cầu Hộ Độ và khu cách ly tại xã Thạch Trung. Bên cạnh đó, tận dụng thời gian ngoài giờ làm việc, các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm được 1.000 tấm chắn giọt bắn gửi đến các điểm chốt, chung tay cùng đồng chí, đồng đội đang căng mình làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa, phòng, chống dịch một cách an toàn, hiệu quả.

X.SƠN